Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HAI BÀI THƠ CHU THỊ LINH QUANG

Chu Thị Linh Quang
Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010 8:39 PM
Chu Thị Linh Quang

TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG
      Thân yêu tặng đồng nghiệp và các em học sinh
  Tiếng trống trường vang trong yêu thương
  Thức dậy buổi đầu tiên lên lớp ,
  Cô giáo trẻ gặp học trò nghịch ngợm ,
  Đôi mắt tròn ứa lệ long lanh ...
  Tiếng trống trường nhắc một thời chiến tranh
  Trường sơ tán mũ rơm, đèn ống nứa ,
  Nhưng niềm vui vẫn mọc lên từ gian khổ .
  B52 chẳng át nổi tiếng cười  !
  Tiếng trống trường thúc dục những chàng trai ,
  Xếp bút nghiên lên đường ra trận .
  Chân bước đi mắt đã ngời chiến thắng ,
  Người trở về ,
      người nằm lại muôn phương  ....
           ...
  Tiếng trống trường sưởi ấm bao mùa đông
  Cho thầy cô miệt mài trên bục giảng
  Trang giáo án âm thầm tỏa sáng ...
  Nuôi niềm tin cho bao  cánh chim  .
  Tiếng trống trường  đi qua màn đêm ,
  Thổi bùng lên khát khao tuổi  Phượng  !
  Tiếng trống trường là tình yêu ,là sự sống  !
  Là khởi nguồn muôn hướng tới TƯƠNG LAI  !
     viết 2005 sửa  11/2010
    GIỜ HỌC CUỐI

  Giờ học cuối tiếng ve kêu dóng dả
  Kéo con tàu tuổi thơ đi qua
  Tôi đứng lại bên bờ quá khứ ,
  Mái trường thân yêu bên Thành Cổ xa dần ...
  Giờ học cuối sáng hồng những ô cửa
  Chùm Phượng soi rực rỡ mặt hồ ,
  Mây trắng bay nhởn nhơ trên Thành Cổ ,
  Mùa Đông nào hương hoa Sữa ngẩn ngơ ?
  Mái trường ơi , xin một lần trở lại
  Bên bạn bè ,bên thầy cô yêu thương ,
  Cánh cổng xanh và con đường vàng nắng  ,
  Tiếng cười reo đầy ắp cả sân trường  ...
  Cho tôi  ghi phút nghẹn ngào trước cỏ ,
  Cả cô ,trò nước mắt rưng rưng ...
  Mỗi con đường ,mỗi ngọn cây Thành Cổ
  Đã bao đời thấm máu Cha ,Ông ...
  Cho tôi quên phút ngập ngừng ánh mắt ,
  Cho tôi quên giờ bỏ học lang thang ,
  Cho tôi quên tối đội mưa đi sinh nhật ,
  Cho tôi quên lời xin lỗi muộn màng ...
  Giờ học cuối nhòe trang lưu bút  ,
Ánh  mắt bầy em ấm áp biết bao ,
  Và phút chốc buồn ,vui, hận ,.tủi ,
  Bỗng dâng lên thành dòng suối ngọt ngào ...
  Giờ học cuối ,bảng đen đứng lặng ...
  Trang sách hồng ... nhìn cánh chim bay ...
  Tiếng còi tàu rời ga đi mãi ...
  Báo MÙA XUÂN  xanh biếc đến từng ngày ...
   20/  5/2007