Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“CỐ ĐẤM ĂN XÔI”...SỢ GÌ !

Dưa Lê
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 6:55 PM
 
Sự cố “bùn đỏ” bên Hung  (Hunggari)
Bất ngờ vỡ đập tứ tung ngập tràn!
Bài học lớn cho Việt Nam?
“Điếc không sợ súng” cứ làm Bô-xi...  (Bôxit )
Khuyên can cũng gạt phắt đi
Cái lợi trước mắt khác gì...bùa mê!?
Cho nên dù chết cũng thề
Không làm “bô-xít” không về...cõi âm!?...
Bên tai “Tung quở” thì thầm
Mồm xơn xớt, bụng dao găm... rầm rì...
- “Cứ làm, “ nỉ ” chớ lo chi
Bao nhiêu bô xít “ngộ” thì mua cho”!...
Thế là say tít thò lò
“Yên tâm bùn đỏ không rò rỉ đâu”!...
Dân thì nước mắt rầu rầu
Quan thì hí hửng ngẩng đầu...thật cao!
Bây giờ biết tính làm sao
Khi thác bùn đỏ ào ào nước Hung? 
Rút đi thì luống thẹn thùng
Tiền “boa” đã nhận không dưng chịu...lùi!
Thượng sách im lặng chờ thời
Hạ sách “Cố đấm ăn xôi” sợ gì! *
Bài học nước “Húng- Gà-Ri”
Mong ai học được, chắc thì...còn lâu!?...
.
13-10-2010
DL
---------------------------------------------------------------
 *  Tin mới nhất : Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc đầu tư xây dựng
      tuyến đường tránh phía tây Thành phố Bảo Lộc để phục vụ phát triển KT-XH,
      phục vụ khai thác và vận chuyển bôxít từ mỏ Tân Rai- Bảo Lộc ra quốc lộ 20...
      ( Dantri.com – 13-10-2010 ).