Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HAI BÀI LỤC BÁT CỦA HUỆ TRIỆU

Huệ Triệu
Thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2010 5:27 AM
 
MÙA GOM TỪNG MẢNH NẮNG VÀNG
 
Mùa gom từng mảnh nắng vàng
Đất trời chốc bỗng mơ màng heo may
Rét về gom ấm vào cây
Hừng lên mặt quả thơm đầy lối thu
Ngày gom hết cả sương mờ
Đêm gom gió nhớ, ai ngờ …. thành giông !
   9/2010
 
CUỐN NHẬT KÍ CỦA CHA
               
   (Kính dâng hương hồn Cha)
 
Còn lại đây giữa vô thường
Mực chưa nhòa nét yêu thương lặng thầm
Một dòng buốt một tháng năm
Gọi thương khó, gọi xa xăm muộn phiền
Nỗi đau vừa mới thành tên
Lời cha khóc mẹ, hoen trên giấy mờ
Cha đi, nào kịp dặn dò
Bàn tay ngón ngắn, thương lo ngón dài …
Thêm băn khoăn một ngày mai
Tổ tiên nguồn cội có ai nhớ, tìm
Phải cha muốn viết gì thêm
Giấy còn trắng nửa… nỗi niềm cha ơi !
Sông Hồng xa một dòng trôi
Có mang con sóng vô hồi lòng cha ?
Thôi cha về với mẹ già
Trung du đất ấm, cũng là quê hương… 
   9/2010