Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ VUI CỦA HOÀNG NGỌC TRÚC (Nam Định)

Hoàng Ngọc Trúc
Thứ năm ngày 16 tháng 9 năm 2010 8:44 PM
 
CHÂN DUNG SẾP KHI DANG CHỨC:

Ông không ký, không phải vì ông không muốn ký
Một xuất nặng đô vừa ký mất rồi
Liếc yêu, tủm tỉm em cười
Rỉ tai: "nhà nghỉ", ông thời ký luôn!
 
LÚC ĐÃ VỀ HƯU:

Khác với năm xưa vờ nằm viện
Lần này vắng hẳn khách qua thăm
Nằm ngửa nhớ "xoa", nằm nghiêng nhớ "bóp"
Nôn nao ngồi dậy nhớ "phong bì"!
 
HÃY GIỮ LẤY LỜI
 
Hôm qua anh đi họp về
Thấy xe anh đậu quán dê Diều Vàng
Mắt xanh mỏ đỏ sẵn sàng
Áo con, váy cộc rộn ràng đón anh
Em ngồi nước mắt vòng quanh
Lẽ nào anh lại nỡ đành phụ tôi
Còn đâu cái buổi cơm sôi
Lợn kêu, con khóc anh đòi tòm tem?
Còn đâu cái tối đi xem
Hát chèo làng Đặng, có em có chàng?
Nói ra thật quá bẽ bàng
Anh ham của lạ, anh làm khổ tôi
Mong anh hãy giữ lấy lời
Ngày xưa anh hứa trọn đời yêu em!
------------
(Tác giả xin vong hồn cụ Nguyễn Bính và cụ Phạm Tiến Duật lượng thứ)