Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THĂNG LONG HÀ NỘI

Thái Thăng Long
Thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2010 5:30 AM
1. Giấc mơ rời đô
 
Một đêm Lý  nằm mơ
Rồng bay lên, bên sông Hồng thần thánh
Kinh thành lửa hồng góc Tây Hồ xanh ngắt.
Gió rì rào liễu rủ rừng xa.
Một đêm Lý nghe tiếng ca.
Từ Kinh Bắc mẹ khuất xa nhắn nhủ:
“Dời đô trong một sớm mai này”.
Đất thiêng, nhân tài về đây
Khí thiêng, trùng trùng sóng vỗ
Hạc trắng trời thơm ngát toà sen.
Một đêm nằm mơ
Rừng động ngả nghiêng
Đất nước nghìn đời giữ yên bờ cõi
Kinh thành sáng lên trong đêm tối
Mở trời cao cho con cháu mai sau
Một đêm, Lý khóc giữa bệ chầu
Lưỡi gươm sáng ngời giữ yên nhân thế
Đây là máu nghìn năm đất nước không phai
Đây là trời cao bể rộng sông dài
Đây nước Việt, tâm hồn dân Việt
Đây, trái tim bao dung hiền triết
Đây, trí trời mở cõi nhân gian.
Đây là sơn hà của nước Nam
Đây là khát vọng nhân dân xô ngã trùng trùng quân giặc
Ôi một giấc mơ
Giấc mơ người xưa đã nhắc
Ôi, mọi thương đau đã hoá nên người
Tây Hồ sương chiều trắng mây trôi
Sông Hồng cháy hai bờ thổn thức
Chuông chùa ngân lên trong im lặng
Hạc trắng bay đón đợi ánh hào quang
“Dời đô trong khí thiêng ngút ngàn”
Xã tắc vĩnh hằng trời đất.
 
2. Định đô – ước vọng ngàn đời

Một đêm rồng bay lên
Kinh thành ngập tràn ánh lửa
Nước Việt rưng rưng
Nỗi lòng mẹ rưng rưng
Một đêm trăng sáng ngày rằm
Nghe tiếng ngựa đợi vua về trước cửa
Rừng chao nghiêng khi người qua đây
Núi nghiêng khi người dừng vó ngựa
Thuyền về trong thương nhớ
Tây Hồ lảnh lót tiếng chuông ngân
Một tấc đất của bao tiền nhân
Máu xương người lớp lớp cho bờ cõi
Lưỡi gươm Lý sáng trời
Mở chiếu định đô.
Nước Nam trùng trùng biển cả
Nước Nam khí thiêng hừng sáng kinh thành
Người về đây
Sông Hồng lại hát
Bến bờ xa tấp nập dong thuyền
Người về đây kinh thành ấm lại
Tháng 10 nở sen như thể tiền duyên!
 
3. Tương lai kinh thành

Nghìn năm trôi
Giấc mơ là thật
Mái chùa rêu phong lộng gió Tây Hồ
Đoàn quân giặc chập chùng thành tan tác
Từ trời cao vua Lý vẫn làm thơ
Thơ tiền kiếp
Thơ theo kinh thành ngàn năm tuổi
Là Hà Nội hôm nay Thăng Long mai sau
Thơ cho gió vọng hồn non nước
Máu nghìn năm nhuộm đỏ áo hoàng bào
Ta như nghe vó ngựa đêm đuổi giặc
Ta như nghe nhịp tim đập người xưa
Một Hà Nội, Thăng Long máu lửa
Một Hà Nội, Thăng Long hoa nở bốn mùa
Nghìn năm hát
Trái tim mình như trẻ
Nước Việt trong tim Hà Nội trong tim
Xin kính cẩn dâng lên vua Lý
Nghìn lần hơn trong mọi nhân duyên
Tháng 6/2010