Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ MỚI HUỆ TRIỆU

Huệ Triệu
Thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2010 2:58 PM

NHẠT
          
Nhạt miệng là sắp ốm
Nhạt nắng trời sắp mưa
Nhạt sóng thì biển lặng
Nhạt hương côi cút mùa.
Chỉ ly cà phê đắng
Nhạt đường lại đậm hương
Chỉ một ngày anh vắng
Đậm thêm bao nỗi buồn !
  12/ 2009
 
  NÍU
 
Níu mây để nắng
Níu gió để mưa
Heo may níu rét
Bây giờ níu xưa …
Níu đêm để nhớ
Níu ngày để quên
Nào anh, ta níu
Kẻo trời chao nghiêng !
   2/2010

   GIAO THỪA
 
Giơ tay chạm phút giao thừa
Khẽ khàng em hái lộc mơ cho ngày
Biếc vào tháng cả đắm say
Xanh vào năm cả trọn đầy tin yêu 
    2/2010 
 
 

 KHUÔN MẶT THỜI GIAN
                            
Thời gian làm gì có tuổi
Khi cha dắt ta đến trường
Ban mai tung tăng thắt bím
Đốm nắng lò cò.Giọt sương…
 
Thời gian làm gì có tuổi
Xa thẳm một hoàng hôn xanh
Khung cửa mộng mơ thiếu nữ
Tiếng chim ướt lá chuyền cành.
 
Khuôn mặt thời gian hiện lên
Trong tiếng thở dài của mẹ
Gói đau cả một phận người !
Từng đêm cha ngồi lặng lẽ
 
Khuôn mặt thời gian hiện lên
Mẹ cha hóa thành nấm đất
Tóc anh bắt đầu sợi bạc
Chị ngồi lệch nửa niềm đau …
 
Khuôn mặt thời gian hiện lên
Tuổi tên khuất chìm mờ tỏ
Lặng yên- đổ vỡ- tháng ngày
Và những dửng dưng bao phủ.
 
Khuôn mặt thời gian hiện lên
Là khi lời nói yêu người
Ngần ngại
Bờ môi … 
   2/2010
 
 
GIẢN ĐƠN
 
Không gặp điều đổ vỡ
Giữa trái ngang cuộc đời
Trời làm cơn giông gió
Cỏ thật thà biếc tươi.
Lại thấy điều đổ vỡ
Từ tháng ngày lặng yên
Đổ vỡ òa đổ vỡ
Từ nỗi niềm không tên.
Đâu mưa vui đầu hạ
Mắt lá buồn cuối thu ?
Lật từng trang tuổi cũ
Run tay nghe gió lùa.
Giản đơn như mọi nhẽ
Yêu dấu hóa nhạt nhòa
Nẻo đường tim rêu phủ
Khẽ thở dài, thôi … xa ! 
   3/2010