Trang chủ » Khúc kha khúc khích

PHAN HUY ĐÂU ĐƯỢC…CHỈ HUY

Phó Nhòm
Thứ bẩy ngày 17 tháng 4 năm 2010 7:56 AM

Văn nghệ đồng bằng Cửu Long *
Có cái  “Giải thưởng Bòng Bong” không à ?
Giải vừa kéo …” Dải”… dút ra
Bỗng tụt đến “ Rụp” như là …chơi chơi…
Ban  Giám khảo đã quyết rồi
Vì sao “ Trăng nghẹn” bỗng rơi  đánh …Rầm ?
“ Trăng phải sáng – Sáng phải trong  
Sao Trăng lại “ nghẹn” …là không được rồi !?...
Thiên hạ chỉ bịt mũi cười
Riêng ông Chủ tịch được “ Mời” bàn… chui !
Cấp trên phán : “ Xoá sổ thôi ”
Trăng không thể “ Nghẹn” như lời bài thơ !?...
Phan Huy bị cú bất ngờ
Đây là “ Chỉ thị ” bây giờ tính sao ?
Thôi thì ta cứ ào ào
Cúi đầu  vâng, dạ  cốt sao… an toàn !…
Càng hay, có truyện mà bàn
Cốt sao giữ ghế có làm sao đâu !?
Lửng lơ kiếp ngựa, thân trâu
Chỉ huy nó cỡi ( cưỡi ) lên đầu…Phan Huy !
Tẩy chay cũng chẳng là gì
Phan Huy có phải Chỉ huy đâu mà !...
.
Thiên hạ bịt mũi khà…khà
Cái gan kẻ sĩ thì ra thế này !…
.
15-4-2010
P.N
-----------------------------------------------------------
 *     Tác phẩm thơ “ Trăng nghẹn” của tác giả Hoàng Tường Phong đã được Ban Chung khảo giải thưởng Văn nghệ đồng bằng Sông Cửu Long năm 2009 do ông Phan Huy, Chủ tịch Hôi LH các Hội VHNT tỉnh Cần Thơ làm Chủ tịch đã quyết định trao Giải Nhất (Thơ) . Nhưng sau đó tác phẩm này đã đột nhiên bị loại mà không có lời giải thích chính thức đã gây nhiều bức xúc trong giới Văn nghệ . Ngày 14-4-2010 lễ trao giải đã được tổ chức trong không khí buồn tẻ bởi sự thờ ơ của khá đông VNS được mời dự …                  ( Phongdiep.net )