Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NÍN THỞ… GIƠ TAY

Dưa Lê
Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 10:38 PM
 
 “ Tôi mạnh dạn đề nghị ” ( Trần Nhương )
 
Chu cha cái Hội Nhà Văn
Giơ tay cũng phải nghiến răng chặt vào
Nêu ý kiến cũng đón, rào
“ Tôi xin “Mạnh dạn” góp vào việc chung” !
Thề rằng không nói lung tung
Đây là “ gan ruột “ hiến dâng…Hội nhà
Bao điều tôi sắp thốt ra
Rất chi “ tâm huyết” , rất là…vân vân…
Nói xong còn phải phân trần
Rằng tôi đã “ phát” vài lần  trước đây
Hội vẫn giả điếc giả ngây
Năm năm xin lại giãi bầy…tim tôi
Vì yêu Hội lắm Hội ơi
Để tôi bó gắn suốt đời…Hội ta !...
Lần này “ Mạnh dạn” nói ra
Một là chấp nhận, hai là…về MO !?...
.
15-4-2010
DL