Trang chủ » Khúc kha khúc khích

MÁY CHÉM “ CHỮ THẬP ĐỎ ”

Dưa Lê
Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010 10:04 PM
 
   VN.n đang có loạt bài về nạn “ Chặt chém.” giá thuốc với bệnh nhân ở nhiều Bênh viện và cửa hàng Dược làm nhiều người bệnh bị “ móc túi” một cách không thương tiếc !
  Vậy xin có toa thuốc đắng …*  
 
Ngoài cổng treo “ Chữ Thập Đỏ”
Nên đổi lại “ Chữ Thập…Ác”
Nhiều kẻ mặc áo trắng toát
Chặt chém người bệnh không thương tiếc !
Nên thay y phục mầu…đen !?
Nếu vẫn còn…CHẶT – CHÉM…
Rồi xem : Cái miệng lem lém :
“ Con sâu bỏ rầu nồi canh ”  (?)
Mà sâu đâu chỉ vài con
Nó lúc nhúc nấp sau mầu áo trắng
Ngài Bộ trưởng có thấy cay đắng
Hay lại đổ tại ít tiền  ( lương thấp )
Nên quân mới cần liếm láp !? …
*
Hãy để sẵn máy đo huyết áp
Khi đọc những dòng này
Nếu H.A tăng phải cấp cứu ngay
Vì để lâu ngày bệnh đã…di căn !
.
23-3-2010
DL
----------------------------------------------
* “ Thuốc đắng dã tật ”