Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CẢNH GIÁC HẦM NGẦM ?

Vũ Hiển
Thứ bẩy ngày 27 tháng 3 năm 2010 10:42 PM
 
         ( Gửi lãnh đạo các tỉnh cho TQ thuê rừng 50 năm )
Mấy ông lãnh đạo…bán Rừng
Điếc nên không biết…Hầm ngầm Trung Hoa
Trò này bạn rất tinh ma
Đào hào, khoét ngạch chui qua núi đồi
Chui qua cả đáy biển khơi
Hàng nghìn cây số đến nơi chúng cần…
……..
Cất nguyên tử dưới hầm ngầm
Phòng khi tai biến ầm ầm tung ra
Bao nhiêu chước quỷ, mưu ma
Luồn qua biên giới  dò la “ địch tình ” ! *
Chờ sơ hở , bất thình lình
Hầm sâu quân tướng xuất binh bất ngờ …
……...
Ba hoa “ hữu nghị” giả vờ
Bất tay “ Liên kết ” phục chờ nay mai …
Biển Đông khiêu khích vòng ngoài
Biên giới phía Bắc tay sai dâng Rừng
Trong dạ hí hửng vui mừng
Nay mai ta sẽ… từ Rừng chui lên !
……..
Ai ơi xin chớ vội quên
Cái năm bẩy chin ngập chìm máu xương !...
.
28-3-2010
VH
-----------------------------------------------------------
*  Quân đội Trung Quốc đang xây dựng một “ Vạn lý trường thành ”dưới lòng đất dài
     hơn 5.000 km từ tỉnh Hà Bắc tới miền Bắc Trung Quốc. Người ta được biết  TQ
     còn đang xây dựng một loạt các hầm ngầm dưới lòng đất để cất giữ vũ khí hạt nhân.
       - Tại biên giới giữa  CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc có tới khoảng 20 đường
     hầm bí mật ( đường hầm xuyên biên giới ) đến sát Seoul Thủ đô Nam Hàn chỉ có 52
     ki-lô-mét…   ( Tìm “ Hầm ngầm thế giới” trong Google.com.vn ). Còn Viêt Nam thì
     sao ? Liệu có cảnh lính Tầu từ các khu rừng “ cho thuê” chui lên không ?