Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GỬI TỔNG CỤC THUẾ

Trường Giang
Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2010 3:57 PM

     (nhờ trannhuong.com chuyển hộ)
 
Nhà văn , nhà báo nghèo quá thể !
Từ độ về hưu càng khó khăn
Nghĩ mình gia sản còn cây bút
Cặm cụi ngày đêm viết “kiếm ăn”    
Thi thoảng có bài đăng báo ,chí
Có tiền nhuận bút cũng vui vui
Xưa nay Tòa soạn luôn chu đáo
Nhiều , ít nề chi , đành vậy thôi!
Sức yếu ,tuổi già còn sáng tác
Bởi nhớ nghề xưa, muốn góp phần
Chứ có bán buôn gì đâu nhỉ
Cớ chi thuế đánh “Mười phần trăm” ???
Doanh nhân , “đại gia” gì  cơ chứ !
Triệu phú , tỷ phú gì cho cam!
Nhuận bút cõi còm còn chịu thuế !
Hoàn cầu chẳng đâu như Việt Nam !!!
Mấy chục năm trời dâng sức bút
Nay đà cao tuổi chửa yên thân
Các ngài Thuế Má cần xem lại
Kẻo hại Làng Văn , trái  ý Dân
  Hà Nội 21-3-2010