Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THỜI THAM NHŨNG

Nguyễn Hữu Quý
Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2010 4:00 PM
 
Thời tham nhũng mang đến nhiều điều lạ
Đất nước hòa bình mà lòng dạ bất an
Nhà máy, công trình ngày một khang trang
Cũng là nơi để các quan tham bòn rút.
Thời tham nhũng sinh ra nhiều bức xúc
Quan chức say mê quyền bính cao sang
Mua bán chức quyền như ma trận dọc ngang
Cấp cấp, ngành ngành ở nơi nào cũng có.
Thời tham nhũng nông dân càng khốn khó
Ruộng mật, bờ xôi nhường đất lập sân gôn
Đời sống, môi trường, an ninh đảo lộn...
Tệ nạn từ đâu về tận xóm, thôn.
Thời tham nhũng nhiều người như vô cảm!?
Mang đất biên cương cho bọn giặc Tàu thuê
Đòi lại được không?...sẽ còn lắm nhiêu khê
Năm mươi năm nữa...coi như là mất trắng!
Người lương thiện làm sao không lo lắng!
Người Tàu âm mưu cướp trắng biển Đông
Biên giới Lào, người Tàu chẳng ngồi không
Mưu đồ tấn công thế gọng kìm đã rõ.
Thời tham nhũng người tài như chẳng thấy
Tiến sỹ, giáo sư... mọc như nấm sau mưa
Học giả, đạo văn, mua bằng...đủ cả
Chẳng biết về đâu nền học vấn nước nhà?
Ta nhớ lại vào nửa đầu năm ngoái (2009)
Ủy ban pháp luật thuộc Quốc Hội nước ta
Công văn giấy tờ mà tựa...như ma
Gửi ông...thành bà...tối như “hũ nút”!
Nào là chuyện trang Web-xai của đảng
Người đứng đầu nghễnh ngãng...đáng nghi!?
Hàm giáo sư, tiến sỹ chứ nhỏ chi
Sự việc dân chê...tội “cậu” đánh máy.
Nào đã hết...LILAMA chuyên lắp máy
Hứng chí chơi ngông in tiền giống Quốc gia
Như báo hiệu ta nền hành chính... bê tha
Phép nước, kỷ cương...nghĩ mà ngao ngán!
Lại lập ra...công ty kinh doanh vốn (SCIC)
Quan trổ tài đục khoét... tính tiền lương
Tạm tính “sương sương” mỗi người tiền tỷ
Hỏi làm sao đất nước lại chẳng nghèo!!!
Đau xót làm sao vùng than Hồng Quảng
Khai thác tài nguyên tựa ăn cướp cho mau
Tấp nập thuyền bè...xứ Tàu cập bến!?
Đang xuất than đi...đã tính nhập than về!
* * *
Còn nhớ xưa lâu ngày toàn dân đánh giặc
Đất nước dẫu nghèo mà khí phách hiên ngang
Bao lớp người được cống hiến tài năng
Cùng dân tộc đi đến ngày toàn thắng.
Ta ước chi lòng người nay cũng thế
Vì nước vì dân vì thế hệ mai sau
Để người người lớp lớp lại cùng nhau
Nhìn về tương lai theo cùng một hướng!
Đang vẫn còn đây rất nhiều vị tướng
Lừng lẫy một thời nay đáng được an vui
Trước họa nguy nan các cụ lại bất an!?
Cảnh báo cháu con gần kề ác mộng.
Lịch sử nước nhà dạy ta truyền thống
Đang ở nơi đâu khí phách mấy ngàn năm?
Mà nay cháu con lại bạc nhược yếu hèn
Hoàng Sa, Trường Sa...bỏ ngoài cương thổ?(*)
Hành động mau lên nếu biết còn xấu hổ!
Đất nước thế cường mà vận lỡ than ôi!
Đã lỡ vận rồi... “hai xe đành bỏ phí”
Thế hệ hôm nay...đừng đùa nước non!
------------------------------------------------------------
(*) sự việc đăng trên trannhuong.com.
   21.3.2010