Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TAY TRONG

Giàng La
Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2010 10:34 PM

Tổ tiên ta tốn bao xương máu
Giữ đất liền , biển đảo vẹn nguyên
Việt Nam – Tổ quốc thiêng liêng
Truyền đời giòng giống Rồng Tiên huy hoàng
 
Trải Bắc thuộc ngàn năm khổ ải
Vùng đứng lên , giành lại non sông
Cháu con tiếp bước cha ông
Xương rơi , máu đổ vẫn không nản sờn
 
Thuộc đỉnh núi gió vờn mây phủ  ;
Thuộc lưng đèo , thác đổ , suối tuôn
Địa đồ , chứng tích vẫn còn
Biển Đông , quần đảo vẹn tròn từ xưa
 
Thế mà bọn giả vờ “ hữu nghị”
Khéo diễn vai “Đồng chí , anh em”
Dẻo môi uốn giọng thôi miên
Xông ra cướp đảo , bắn chìm tàu ta !
 
Là “ phương diện quốc gia” , đáng lẽ
Phải làm cho ra lẽ trắng , đen
Nhưng vua quan nhũn như sên
để quân bành trướng “ lân” lên đè đầu !
 
Ta – dân Việt- phải đâu đui , điếc
Phải đâu ngu ,chẳng biết đúng , sai :
Thác kia sao bỗng chia hai ???
ải kia sao bỗng về tay người Tàu ???
 
Thế mà họ làu làu giải đáp
Rằng hai bên “hợp tác” kiên trì !!!
Đất đai chẳng mất mát gì !!!
Rằng tình đồng chí rất chi  chân thành !!!  
     
Nay Biển Đông họ tranh chiếm đảo
Vẽ “Lưỡi Bò” lếu láo , nghênh ngang
Họ cài một lũ Việt gian
Bịp Dân , bán Nước , đang làm “tay trong”
Bà con ơi ! thấy rõ không ?
    Hà Nội 21-3-2010