Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

PHÚT XAO LÒNG

Nguyễn Đăng Minh
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 3:45 PM

(Mấy tháng gần đây, nhất là những tháng cuối năm Kỷ Sửu (2009) và đầu năm Canh Dần (2010). Cụ Rùa hồ Hoàn Kiếm nổi lên mặt nước nhiều lần, với mật độ dày hơn. Có ý kiến cho là khí hậu thay đổi, nóng, lạnh, mưa, gió thất thường; có ý kiến cho là nước hồ ô nhiễm, lượng ô xy trong nước có vấn đề, nên Cụ ngoi lên mặt nước để thở; có ý kiến cho là Cụ rất nhạy cảm với nhiều sự kiện trọng đại của nước nhà; v.v… Dựa vào nhiều ý kiến và giả thiết đó, Cụ Rùa có Phút Xao Lòng)

*
Người
Có hiểu cho không
Nhiều thế hệ, ta cô đơn lòng nước
(Nước đục, nước trong
Nông sâu mưa nắng
Thời gian dằng dặc
Từ thủa dâng kiếm diệt quân xâm lược
Rồi nhận về lưu giữ linh thiêng)
*
Ôi, tuổi già sầm sập bên thềm
Nước ô nhiễm ô xy nhạt loãng
Hòa tan các loại rác lòng sâu
Ngột ngạt tim đau
Vùng vẫy ngoi lên mặt nước
Vớt vát khí trời
Hâm lại sức xưa
Ta bơ vơ mặt hồ thu hẹp
Bóng những nhà cao che lấp Tháp Rùa
Rồi bắt gặp những ánh nhìn thô lố…
Ánh nhìn cảm thông, kính trọng, lặng thương
Ta cô đơn giữa chốn thị trường
Lo lắng có ngày biến thành hàng hóa
Thì Hoàn Kiếm này biết trôi nổi về đâu
Xin Trời, Đất tươi màu huyền thoại
Đừng để ta dâng lại Gươm xưa
(Xưa chỉ giết xâm lăng – Nay còn thêm nội giặc
Làm Đất nước này nghiêng ngả bất an)
Dân vô cảm lo yên thân phận
Đừng ngộ rằng run sợ trước quyền uy
Như ta đây, bên bùn sâu rác rưởi
Nước tạp mùi của chất thải ra…
Mà vẫn thiết tha cuộc sống
Dù thân già cô độc
Giữa bốn bề trời đất
Khí hậu đổi thay nóng lạnh gió mưa
Muốn vượt qua bờ bến cũ
Để ra dòng Mẹ sông Hồng
Thả hồn về biển cả mênh mông
Gột bỏ sạch tấm thân bùn rác
Gửi lại người vùng đất linh thiêng
*
Ai chẳng có ước mơ riêng nho nhỏ
Nghĩ đến chung lại thấy nghẹn ngào
Lại thấy yêu thương đồng bào đồng chí
Quây quần bên ta năm tháng khó khăn
Và, ta tin sức ta trẻ lại
Với Hồ Gươm tồn tại mãi muôn sau
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2010
Nguyễn Đăng Minh