Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GÁI ĐĨ GIÀ MỒM

Giàng La
Thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2010 8:02 PM
 
  (Gửi các quan đem rừng cho “thuê” )
Các cụ ta xưa ví von tài quá :
“ Đã làm đĩ , các ả già mồm !”
Đã “cho thuê” rừng đầu nguồn
Khác gì bán cả nước non cho..Tàu !!!
Vậy mà còn cố cao giọng cãi
Rằng : đúng luật ,chẳng thấy gì sai
Đã “cân nhắc” vì tương lai
Và vì lợi ích về tay cộng đồng !!!
Năm chục năm nữa ông “về cõi”
Rừng “bốc hơi” , dân hỏi ai đây ???
Tàu sang , con đống , cháu bầy
Rằng : Người Tàu ở , rừng này của ta !!!
Lúc ấy quan đội mồ cãi lại
Hay cháu con vái lạy thầy Tàu ???
Quan nay tối mắt làm giàu
Chẳng bao lâu nữa “ mỡ trao cho mèo” !
Miệng leo lẻo : “Mọi điều hợp lệ
đã nghĩ ra cơ chế rõ ràng
đảm bảo giám sát đàng hoàng
đảm bảo gìn giữ rừng vàng của ta …”
Khác chi chuyện thả gà mà đuổi !
Chính Phủ ơi ! Dân nói thực lòng
Ra lệnh thu lại cho xong
Để lâu ,“ biến tướng” ,sẽ không còn rừng …

Hà Nội,12-3-2010