Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TRỐNG VÀ KÈN

Giàng La
Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2010 8:44 PM
 
Trống đánh xuôi , kèn đừng thổi ngược !
Điều ấy ông cha dặn lại rồi
Ghế trên chễm chệ ông ngồi
Sao ông quên béng những lời ông cha ???
Cụ Hồ dạy : Đã là cán bộ
Phải thương dân ,đừng có gian tham
Cách mạng Tháng Tám Bốn Lăm (8-1945)
Người cày có ruộng , xóm làng yên vui
Miệng ông giảng : Học , làm theo Bác
Thực tế ông nghĩ khác , làm liều :
“ Duyệt” sân gôn , “dự án treo”
Trá hình buôn đất làm nghèo nông dân !
Cậy quyền lực , tay chân bộ hạ
Ông vung tay bán cả đồng làng
Nông dân mất đất ,lang thang
Gia đình ly tán, dở dang mọi bề
“Trên” bận rộn không về cơ sở
“Dưới” nghênh ngang làm gió làm mưa
Xưa nay “tức nước vỡ bờ”
Nông dân lên tiếng , ông đưa vào…tù
Trống đánh xuôi , nghe như rót mật
Kèn thổi ngược phẫn uất lòng dân
Thắp hương khấn Bác thành tâm
Linh thiêng , chắc Bác khó cầm lệ rơi !!!
Trống xuôi , kèn cũng phải xuôi
Lòng dân có thuận , đất trời mới yên !
                                    Hà Nội 9- 3-2010