Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHUYỆN THẬT NHƯ BỊA

Giàng La
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2010 1:50 PM
 
Không hề bịa mà nghe như …bịa
Chuyện biên cương thực tế như sau :
Nước ta giáp với nước Tàu
Từ xa xưa có dậu rào , cổng thông
Mở cửa khẩu ,tuân chung luật lệ
Đất Ta ,Tàu riêng rẽ hai bên…
Cửa ải sừng sững xây lên
Bản đồ , văn tự phân minh ,rạch ròi
ải Nam Quan đất ,trời bất biến
Sao cổng kia nảy chuyện …biết đi ???
Lùi về phía Bắc – rõ kỳ !!!
Đồng Đăng ! sao đất “tự di” sang Tàu ???
Nghe kể lại tưởng đâu chuyện bịa
Lên tận nơi , thấm thía nỗi đau :
Cột mốc mới sơn trắng phau :
Đất Ta co lại , đất Tàu phình sang !!!
Thế mà miệng Việt gian leo lẻo :
Rằng đôi bên “bằng hữu chí thân” !!!
Lừa dối Đảng , hại nhân dân
Vơ của , ôm ghế ,bất nhân cả bầy !
Sự thật đó , ta đây không bịa
Ngụy biện hoài , vô nghĩa  , trái tai
“ Hữu Nghị Quan” đã phơi bày
Tội đồ bán nước đợi ngày phanh phui …
 Hà Nội 16-3-2010