Trang chủ » Khúc kha khúc khích

EO ƠI QUY HOẠCH

Giàng La
Thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2010 4:38 PM
 
Năm mươi sáu năm trời – Hà Nội
Nghe quy hoạch thay đổi nhiều lần !
Cấp trên ít hỏi ý dân
Xem ra có vẻ  “ bụt gần chẳng thiêng” !
Thoạt đầu lấy Vĩnh Yên tâm điểm
Núi Tam Đảo giăng kín bình phong
Cấy“ vệ tinh” khép  liền vòng :
Đông Anh phát triển nối thông Xuân Hòa …
Vạch phương án chu cha, phấn khởi !
Sao thực thi lắm nỗi trớ trêu :
Bàn lui , bàn tới đủ điều
Cuối cùng bỏ dở bởi nhiều khó khăn !
Việc nước “ tân quan tân chế độ”
Cụ nào lên cũng tỏ mình oai :
“Thủ đô phải mở hướng Tây
Trung tâm đặt ở Xuân Mai  mới là…”
Xuất hiện mấy dãy nhà lắp ghép
Tưởng phố phường mọc tiếp nguy nga
Nhưng cơn nóng lạnh, úi cha !  
Phương án quy hoạch hóa ra trò cười !
Thời đánh giặc thì thôi chẳng kể
Thời hòa bình chẳng lẽ buông lơi
Từng du học bốn phương trời
Cớ sao quy hoạch phải mời đẩu đâu ???
Lúc thì bảo cạp bờ sông Cái
Nay nghe tin dựa dãy Ba Vì
Rồi còn những gỉ ,gì, gi …
Eo ôi ,Quy hoạch lầm lỳ đùa dai !
Sắp nghìn tuổi Thăng Long rồi đấy
Dáng Rồng Bay mãi mãi hùng thiêng
Các nhà Quy hoạch cố lên !
Đặt sao cho vững móng nền Thủ Đô !
  Hà Nội 11-3-2010