Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHÔNG BIẾT NGƯỢNG Ư ???

Giàng La
Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2010 6:59 AM
 
Lũ bành trướng chuyên nghề nói “ xạo”
Mồm rêu rao “ mười sáu chữ vàng”
Rằng : “bốn tốt” với Việt Nam
Mối tình “hữu nghị” muôn vàn…tươi xanh !!!
Chuyên lừa bịp dân lành nước nhỏ
Cậy đông người ,diễu võ giương oai
Tung tiền “mua’ lũ tay sai
Vừa dụ vừa dọa trổ tài …Việt gian
Dân nước Việt hai ngàn năm trước
Từng mang gông Bắc thuộc ,hằn sâu
Bây giờ có lạ gì đâu
“ Láng giềng nham hiểm” thọc sâu , bám lì
Trâu Kỷ Sửu đi , “siêu vẹt” đến
Nhai lại hoài , lão luyện hơn trâu
Chữ vàng, chẳng thấy vàng đâu
Hoàng Sa chỉ thấy lính Tàu giam dân
Miệng xoen xoét : lân bang “bốn tốt”
Tốt kiểu gì bắt nhốt ngư dân ???
Lính Tàu ngăn cản làm ăn
Lý Sơn –Quảng Ngãi bao lần đớn đau
Hỏi các quan trốn đâu rồi nhỉ ?
Mở miệng ra  đấu lý xem nào
“ Phát ngôn” chiếu lệ thôi sao ?
Dân lành nay biết dựa vào ai đây ???
Lỗ tai đã nghe đầy lời bịp
Thôi , im đi , không biết ngượng ư ?
Xưa nay Dân Việt hiền từ
Nhịn hoài  , nhịn nữa giống như …đồ hèn
   Hà Nội,8-3-2010