Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BỊT MŨI XUA RUỒI

Dưa Lê
Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2010 6:47 AM

Đến bây giờ mới nghĩ ra
Cái lỗ “ chảy máu” chính là…lỗ Gôn
Những kẻ đội mũ cánh chuồn
Mắt mờ, tai điếc hay…buồn chân tay ?
Sẵn sàng “ Dự án ” ký ngay
Một tay ngoáy ngoáy, một tay vơ tiền
Đến khi dân nổi sóng cồn
Ào ào lên án mới buông vài…lồ  ( lỗ )*
Vẫn còn găm lại Thủ đô
Non chục “ Dự án” giành cho…mấy người !?
Hàng ngàn mẫu đất đi đời
Dân thì lang bạt khắp nơi kiếm mồi !
Giờ coi như chuyện đã rồi
Rút đi mươi cái lại ngồi…lại xoay
Bàn dân nghe được chuyện này
Một tay bịt mũi, một tay…xua ruồi !...
…….
.
8-3-2010
DL
-------------------------------------------------
*  Tin trên báo : Hà Nội vừa Quyết định đình chỉ 11 dự án sân Gôn ( chuyển mục đích
sử dụng các dự án này ), còn giữ lại 8 dự án . Dư luận đặt câu hỏi : Ai là người có lợi
nhất trong việc chuyển đổi này ?...