Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ÔNG ĐÃ LỢI RỒI!

Hoài Xuân
Thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2010 9:46 AM


Ông N Đ Tr giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Q trả lời về việc cho TQ thuê rừng rằng:
- Chỉ cho thuê toàn những nơi đồi núi trọc.
- Đã hỏi ý kiến các ngành liên quan về dân số, an toàn, an ninh quốc gia, chủ quyền, khí tượng thủy văn v..v...Tất cả đều đã được tính toán kỹ lưỡng, không hề ảnh hưởng đến vấn đề chính trị, kinh tế, an ninh quốc gia, dân số, môi trường v..v... Ta luôn có lợi lớn khi cho thuê rừng!
 
Vậy có thơ rằng:
 
Núi non là của dân ta
Phải đâu là của ông bà nhà ông?
Mấy ngàn năm giữ non sông
Biết bao xương máu vùi trong đất này?
Vì gì ông nỡ vung tay?
Cho thuê? Hay bán đất này vậy ông?
Trung quốc đất rộng người đông
Họ không ngu để giúp ông trồng rừng
Năm mươi năm nữa coi chừng
Sói già đâu dễ trả rừng cho ta?
Tội cõng rắn cắn gà nhà
Biết bao gương đó sao mà chẳng soi
Tiền ông đã bỏ túi rồi
Mặc cho dân Việt muôn đời quốc vong?
Mấy lời muốn gửi tới ông:
Cái tội bán nước dân không tha rồi
Bia để miệng tiếng để đời
Thân ông liệu có chỗ vùi không ông?