Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHẮC ĐAU BỘI PHẦN

Giàng La
Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 8:00 AM
 
Nếu Cụ Hồ bỗng dưng sống lại
thì khối “ Quan” cuốn gói ,”chuồn” ngay
Từ ngày Cụ mất đến nay
Khá nhiều cán bộ càng ngày càng…hư
“ Đầy tớ dân” mà như vua chúa
Thói lạm quyền đã lộ gian tham
Kéo bè ,kéo cánh nghênh ngang
Một vị có chức , họ hàng “ăn theo” !!!
Dân tình chưa thoát nghèo ,còn khổ
“Quan”cậy quyền bán phứa đất đai
Mượn danh “Dự án” ,ra oai
“ Chính quyền” mà tưởng “tay sai Tập Đoàn” !!!
Cụ Hồ xưa quý dân ,yêu trẻ
Các “quan” nay chiếu lệ qua loa
Quan trên thì quá cao xa                                                                            
“Quan dưới” ăn chặn cả quà trẻ em !!!
Quan to vét vàng ,tiền đầy két
Gửi Ngân hàng xa tít ngoại bang
Quan nhỏ vơ của xóm làng
Xây nên dãy dọc , tòa ngang ai bằng ?
Miệng ngọt xớt giảng rằng : “Học Bác,
Cần tự phê nghiêm khắc , thường xuyên..”
Dân góp ý , “quan” vờ im
Rồi ngầm trù dập , nhấn dìm người ngay !
Kể suốt đêm , suốt ngày chẳng hết
Đảng thấy chăng ? giải quyết thế nào ?
Thấy mà để mãi vậy sao ?
Cụ Hồ sống lại chắc đau bội phần !
     Hà Nội 17-3-2010