Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHO THUÊ VÀ BÁN RỪNG LÀ SỰ TIẾP TAY

Nguyễn Hữu Quý
Thứ hai ngày 15 tháng 3 năm 2010 5:36 AM
 
Hỡi ôi dải đất địa đầu
Vì đâu mà để người Tàu đến đây
Ngàn năm xương máu chất dày
Đã bao thế hệ chẳng tày hy sinh
Kẻ nào lén lút bất minh
Rước người Tàu đến nước mình “trồng cây”!?
Rồi đây lũ giặc xéo dày
Xe tăng, giặc cỏ… từ đây tung hoành
Ôi thôi hẳn sẽ tan tành
Còn đâu một dải đất lành biên cương
Nước nhà còn lắm tai ương
Biển đông Đại Hán tăng cường tuần tra
Hoàng Sa rồi đến Trường Sa
Giặc Tàu cướp nốt nước nhà nguy nan
Phía tây vùng đất Nghệ An
Cho Tàu thuê nốt thông sang nước Lào
Than ôi… ba mặt đánh vào!
Dân ta có kịp đào hào chôn nhau?
Vì đâu xin hãy nói mau?
Lý do nào để giặc Tàu nghênh ngang?
Mai này đất nước tan hoang
Thăng Long ngàn tuổi còn mang ích gì?
Bia rùa Văn Miếu còn ghi
Người tài trọng dụng ắt thì mới nên
Nhược bằng một lũ đê hèn
Để rồi còn đó bao phen tủi hờn
Mau mau suy tính thiệt hơn
Đất kia thu lại…còn non nước này./.
--------------------------------------------------
(*) bài đăng trên Vietinfo.eu, ngày 11.3.2010.
   13.3.2010