Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NHỊ HỔ HẦM HÈ…

Vũ Hiển
Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 8:55 PM
Vũ Hiển
Một con “ Hổ giấy ” ngày xưa
Một con hổ mới cũng vừa…ngo ngoe…  
Con giơ vuốt, con răng nhe
Vờ vờ vịt vịt hầm hè lẫn nhau
Hổ non bị một vố đau
Hổ già bán súng cho Tầu… Tai-oăn *
Hổ non miệng ngậm bồ hòn
Lên đài giở món võ…mồm ra oai
Rằng : Ta đây chẳng phải ai
China chính hiệu có “ bài ” của ta
Bao nhiêu nanh vuốt giơ ra
Nào là tên lửa, nào là hạt nhân…
Hổ già lên tiếng phân trần :
- “ Trước sau nhị Hổ vẫn cần đến nhau ! ”  (?)   
Ngồi chung chiếu bạc toàn cầu
Đỏ đen thôi cũng một mầu…đô la !...
.
Buồn cho “ Quý vị ” nhà ta
Giữa hai “ ông Hổ ” biết là chọn ai ?!...
.
3-2-2010
VH
----------------------------------------------------------------------
 * Sau phi vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan trị giá trên 6 tỷ đô la . Trung Quốc
đã rât bực tức ra tuyên bố đe doạ trả đũa . Mỹ thì đấu dịu… (?)