Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CẤM CỬA!

Hoài Xuân
Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 8:57 PM
Hoài Xuân  
Sáng ( 2-2 ) VN.n đưa tin : “ Chính phủ chỉ cấm biếu quà có tính  chất tiêu cực , không hạn chế biếu quà theo truyền thống, phong tục ”... ( ? )
 
CẤM CỬA!
Này này cái THẰNG QUÀ kia!
Mày là TRUYỀN THỐNG hay là “CỰC TIÊU” (tiêu cực)?
“TRUYỀN THỐNG” - tao chẳng sợ nhiều
Bao nhiêu tao nhận càng nhiều càng hay!
Chẳng kể tiền Việt, tiền Tây
Trừ   “TIỀN ÂM PHỦ” - thứ này tao chê
Thằng nào “TIÊU CỰC” - cút về!
Tao đây CẤM CỬA, tung hê ra đường
Tao đây dũng cảm kiên cường
Làm theo lời Bác – tấm gương sáng ngời…
Tuyên ngôn quà biếu ra rồi...
TRUYỀN THỐNG - tao nhận mệt người vô tư
TIÊU CỰC – tao quyết đuổi về
Từ nay
CẤM CỬA!
CẤM CỬA!
CẤM CỬA!
Đuổi về nhớ chưa!
Chừa !
Chừa!
Chừa nhé nghe con!