Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BÉ HẠT TIÊU

Giàng –La
Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm 2010 9:39 AM
Giàng –La
         “ Bé hạt tiêu” !
Hoan hô tỉnh Quảng Ngãi
Yêu Hoàng Sa , Trường Sa
Tổ chức cuộc triển lãm
Vui lòng bà con ta
Sử liệu có đầy đủ
Hình ảnh rất rõ ràng
Quần đảo của Việt Nam
Sợ chi mà né tránh ???
Một số kẻ máu lạnh
Một số vị nhát gan
Sợ “ Thiên triều” nem nép
Cứ  như là Việt gian !!!
Giấy trắng mực đen đó
Đừng cãi cối cãi chày
Thói bá quyền bành trướng
Nên nhớ : Việt Nam đây !
Rất yêu quý bạn tốt
Chào đón ,hoa trao tay
Nhưng với quân xâm lược
Luôn sẵn “lá lót tay” !
Đáo Lý Sơn – họ Đặng
Gìn giữ bao năm dài
Văn bản của tiên tổ
Cho hậu duệ ngày nay
Rành rành Hoàng Sa đó
Của nước Việt ta đây
Nước họ lớn –họ ở
Nước ta nhỏ –ta yêu
Muốn hòa bình chung sống
Phải cư xử “ biết điều”
Nói , lại bảo : tự kiêu
Nhưng thấy cần phải nhắc :
Các vị Bá quyền hỡi ,
Dân Việt “bé hạt tiêu”  !!!
  Hà Nội 31-1-2010