Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐUÔI TRÂU ĐẦU HỔ

Giàng La
Thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2010 6:30 AM
 
Táo quân đã về Trời dâng sớ
Bếp vắng teo : củi , lửa lạnh tanh …
Trâu nằm nhai lại sự tình
Thương thân vất vả , bị khinh ù lỳ
Mấy ngày nữa nhiệm kỳ kết thúc
Quan Nam Tào đã giục bàn giao
Trâu già có quái gì đâu
Sừng nghênh ngang vậy mà đầu rỗng không !!!
Cung đàn Việt dốc lòng luyện tập
Gảy tai trâu, uổng mất bao công
Ngu lâu , đực mặt như không
Trâu kêu “ ó ,ọ” lấy lòng ca nương !!!
Loạn sân gôn , ruộng vườn sạch bách
Cỏ còn đâu ! thượng sách : “gút bai”
Tìm đường , kiếm thứ mà nhai
Đại gia , quan chức chẳng ai ngó ngàng !
Hổ ngấp nghé vọt sang tiếp quản
“ Chúa sơn lâm” dày dạn rừng thiêng
Sức đủ mạnh , luật đủ nghiêm
Lũ quan tham nhũng phải kiềng võ công
Đuôi Trâu chưa thoát vòng dối trá
Đầu Hổ gầm tan rã mưu thâm
Thắp hương thờ phụng chữ Tâm
Vung tay ngăn chặn từ mầm gian tham
Hổ dũng mãnh chớ ham mồi nhử
Hãy vì Dân gìn giữ non sông !
Đuôi Trâu, đầu Hổ liên thông
Việt Nam  tất thắng ,quyết không chịu hèn !

  Hà Nội 7-2-2010