Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NGẪU HỨNG TẤT NIÊN

Giàng La
Thứ bẩy ngày 13 tháng 2 năm 2010 8:42 AM
 
Ba mươi Tết vui buồn pha trộn
Tự ra tay thu dọn cửa nhà
Thôi ,thôi ! đi nhé Trâu già
Hổ choai ngấp nghé chào ta kia rồi
Thân Trâu khổ ,để Người lây khổ
Nhai lại hoài những cỏ cùng rơm
Kéo cày vất vả đáng thương !
Nhưng tai mù nhạc, ẩm ương ,chán phè !
Già mà chẳng chịu về ngơi nghỉ
 Tranh mất phần bầy nghé , chướng chưa !
Nghênh ngang trố mắt “gà mờ”
Tưởng rằng thiên hạ tôn thờ “ Cụ Trâu” !
Thôi trách móc mấy câu đã đủ
Bước nhanh lên ! kẻo Hổ chờ lâu
Muốn vểnh nhưng chẳng có râu
Thân Trâu chậm chạp lấy đâu “ đại tài” !
Đón chàng Hổ dẻo dai , mãnh liệt
Vững tin Dân nước Việt mình đây
Sao vàng cờ đỏ tung bay
Tổ Quốc trên hết , tương lai sáng ngời
Sang năm mới ,người người tỉnh táo
Vạch mặt bầy gian xảo , hại Dân
Biên cương ,biển đảo xa gần
Cùng nhau gìn giữ  mùa xuân vẹn tròn
 Hà Nội ngày 30 tháng Chạp Kỷ Sửu