Trang chủ » Khúc kha khúc khích

“ CƯA” & “ SỜ ”

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 15 tháng 1 năm 2010 9:00 PM
 
 …” Thu thuế bây giờ “ cưa đôi ” nhiều lắm, đáng lẽ phải nộp 10 đồng thì thông đồng với cán bộ Thuế chỉ nộp một nửa, phần còn lại chia chác. Việc thu hồi đất làm dự án nhà ở đô thị “ sờ ” chỗ nào cũng có tiêu cực”… Đó là phát biểu của người đứng đầu Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa qua !  ( Theo VNex ) 
       Vậy xin có đôi lời :
.
Thưa Ngài Thủ tướng anh minh
Những điều Ngài nói chình ình từ lâu
Thôi thì  chặt cuối “ CƯA” đầu
Nếu không “ Cưa kéo ” thì giầu làm sao ?
Cấp trên tít tận …” giăng sao ”
Tha hồ cưa kéo thế nào mặc bay !
Ăn có bạn – Cướp có bầy
Nếu không chia chác “ ăn dầy ” làm sao ?
Thấp “ Cưa” thấp – Cao “ Cưa ” cao
Nơi nào cũng thấy, chỗ nào cũng …“ CƯA” !
.
Đất đai như lộc nhà Vua
Miếng mồi béo bở ai chừa không ăn ?
“ SỜ ” đâu cũng thấy lăn tăn
Quan to, quan nhỏ thưa rằng đều… NO !
Tiền nhiều lắm biệt thự to
Xe hơi, em út , hàng kho vàng, tiền
Chỉ đau dân chúng  nghèo hèn
Kêu trời không thấu, Quan trên ậm ừ !…
.
Không nói thì bảo rằng NGU
Nói ra không khéo lại TU (thêm huyền) mọt gông !
Thưa Ngài, Ngài có đau không ?
Ai làm hổ thẹn con Rồng, cháu Tiên !?
.
16-01-2010
DL