Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Viện Khổng Tử và “lưỡi bò” Biển đông.

Đại Việt
Chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2009 5:55 AM
 
Người Tàu quả thật thâm nho
Phim còn chưa đủ, nay kèm Khổng Phu
Ngàn năm… sợ nước Nam quên
Lập viện Khổng Tử mới là chắc ăn
Nghe đâu hơn mẫu đất vàng
Nước Nam đối ứng góp phần “chính danh”
Hỏi xem trong mớ tiền kia
Bao nhiêu là của cướp ngoài Biển đông
Nghĩ gì ngư phủ nước nhà?
Đồng tiền bị cướp chuyển thành “của cho”
Còn thêm tay bắt mặt mừng
Là tình “Hữu nghị” đời đời Việt-Trung
Xem ra cũng đáng đồng tiền
Xâm lăng văn hoá tính đường dài lâu
Phim dành cho lũ trẻ con
Học hành lười biếng thì xem phim Tàu
Viện kia đích ngắm cao hơn
Nhằm bậc trí thức mới là thâm sâu
Ngàn năm Tàu vẫn là Tàu
Ra tay những lúc nước Nam buồn phiền
Nay thời tham nhũng lên ngôi
Núp danh “bốn tốt” bồi thêm cú này
Hỏi rằng dân Việt ta ơi!
Viện kia có khác “lưỡi bò” Biển đông?
     06/12/2009
     Đại Việt