Trang chủ » Khúc kha khúc khích

LỘ LIỄU QUÁ

Giàng La
Thứ năm ngày 26 tháng 11 năm 2009 8:34 PM
 
Nước ta lắm chuyện lạ đời
Nếu hiểu tiếng Việt , ông Trời cũng …kinh
        
Thành phố Hồ Chí Minh có ông tên Sĩ
“ ăn hối lộ” bạc tỷ , lộ “bem”
Nhật Bản điều tra rõ tên
kẻ đưa hối lộ , số tiền bao nhiêu …
Hồ sơ Nhật mấy nghìn trang giấy
Gửi Việt Nam , “dịch” mãi chưa ra  !
Nhật tạm cắt “ ô đê a”
Cho nên ông Sĩ ra tòa “ cứu nguy”
Bưng bít mãi , nay thì lộ liễu
Dân chúng nghe , dè bỉu : trò hề
Tội ăn hối lộ : được che
án tuyên về tội tiền thuê văn phòng !!!
                   *   *    *
Đất Cần Thơ nước trong gạo trắng
Chị Ba Sương buộc nhận án oan
Vì chưng Tỉnh ủy đa đoan
“ Chỉ đạo” kết tội (!) , các quan phục tùng
Chuyện nội bộ lùng nhùng chi đó
Dẫn ra vành móng ngựa hại nhau !!!
Chị Ba Sương tội gì đâu ,
Nông trường Sông Hậu ơn sâu tấm lòng
Bí thư Tỉnh lòng vòng quyết…chối 
Văn bản lưu ,nay tới báo đài
Té ra ngọt nhạt bề ngoài
Lục phủ ngũ tạng…nào ai tỏ tường !
Qua hai vụ Bà Sương ,Ông Sĩ
Mới rõ thêm pháp lý lộn sòng !!!
Lộ liễu quá , thưa quý ông
Mau mau thú nhận kẻo lòng Dân đau !
  Hà Nội 26-11-2009