Trang chủ » Khúc kha khúc khích

TRÁCH NHIỆM LÀ AI ?

Dưa Lê
Thứ hai ngày 7 tháng 12 năm 2009 3:31 PM
 
   Bạn ơi, bạn có buồn không ?
   Trẻ em “ Đất nước Anh hùng “ chúng ta :
   “ Chuẩn nghèo “ ngót một phần ba  *( 31% )
   Bẩy triệu em nhỏ đâu là chuyện chơi !
   Trên đất nước - Khắp nơi nơi
   Tuổi thơ nhếch nhác, thiếu người cậỵ trông !
   Thiếu  ăn,  thiếu cả học hành
   Mũi tiêm thiếu thuốc , áo lành cũng…không !
   Vùng cao : “ Sáu mươi phần trăm “ ( 60% )
   Trẻ em nghèo khó, thiếu ăn hàng ngày
   Buồn thay trên khắp nước này
   Nghe trên Đài, báo suốt ngày tụng ca :
   Nhất thế giới Viêt Nam ta
   Ấm no – Hạnh Phúc – Tự do… mọi người
   Ngẫm ra đâu phải tại Trời 
   Phải chăng cũng tại lớp người …ngồi cao
   Tưởng mình với được trăng sao
   Của công móc máy bỏ vào túi  ai ?
   Ngườì thì  rủng rỉnh tiêu xài
   Kẻ thì khốn khó hôm mai lần hồi !
   Độc lập  gần thế kỷ rồi
   Mà sao “ lửa bỏng dầu sôi “ thế này ?
   Bao nhiêu sự thật phơi bầy
   Trẻ thơ khô héo mình gầy xác xơ
   Tội tình lớp trẻ bơ vơ
   Hỏi ai trách nhiệm bây giờ …LÀ AI ?!...
   27-11/ 7-12-2009
   DL
-------------------------------------------------------
* Tin  trên báo : – Theo số liệu của Bộ LĐ-TB&XH và UNICEF vừa công bố : Việt Nam có tới 7 triệu trẻ em ở diện “ chuẩn nghèo “, chiêm 31% số trẻ em của cả nước , trong đó 60 % là trẻ em vùng dân tộc thiếu số !   ( Các vúng căn cứ cũ của Cách mạng – DL )