Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Trông mong cửa nào ???

Giàng-La
Chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2009 5:57 AM
 

Dân cả nước tin vào Lãnh Đạo
Nắm chủ quyền biển đảo trong tay
Lạ lùng ! đến tận hôm nay
Hồ sơ pháp lý loay hoay…chưa làm !!!
Ghế : có đủ và Quan : chẳng thiếu…
Chức rất oai , đâu chịu kém ai !
Chỉ thiếu Tâm , chỉ thiếu Tài
Nói suông , bỏ lửng dài dài…đợi chi  ???
Dân yêu nước , nhiều khi phẫn uất
Muốn thẳng tay chỉ mặt bá quyền
Nhưng vì tôn trọng “ cấp trên”
Dằn lòng cam chịu , đợi xem thế nào …
Phải đợi đến năm nào đây nhỉ ,
Thưa quý ngài , quý vị , quý ông ???
“ Phát ngôn” – chẳng lẽ tay không
Hồ sơ pháp lý trông mong “cửa” nào ???
Chẳng lẽ cứ ào ào , “yên chí !”
Dựa vào “ tình hữu nghị”…chung chung
Bốc đồng , “coi trời bằng vung” ,
Đợi quân bành trướng “thủy chung nghĩa tình” !!!
Thưa các vị , dân mình hiền thật.
Nhưng phải đâu nhắm mắt giả mù !
Phải đâu “ hiền quá hóa ngu”
để quân bán nước bỏ tù người ngay !!!
Hoàng Sa bị “ cướp ngày” trắng trợn
Lũ lâu la táo tợn hoành hành…
Quý quan “hội thảo” nhanh nhanh
Kẻo mà đất Việt hóa thành “ Tàu…lai” !!!

Hà Nội 6-12-2009