Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ÔNG QUYÊN CHÀY CỐI

Trần Trương
Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2009 9:56 PM
  
Tin trên báo Tiền phong:Thành uỷ T/P Cần Thơ đã có công văn chỉ đạo vụ án Bà Ba Sương. Nhưng bí thư  Thành uỷ Nguyễn Tấn Quyên lại bảo không hề có chuyện ấy. Thế nhưng, báo Tiền Phong đã đưa ra bằng chứng rõ ràng , và có cả thư của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt nói rõ việc này. Vậy Ông Quyên có CÃI được nữa không?Thế là cháy nhà ra mặt chuột rồi đấy. Vậy cỏ thơ rằng:
 
Thưa ngài thành uỷ-Bí thư
Công văn “Chỉ đạo” rõ như ban ngày
Thế mà ông vẫn cối , chày
Rằng tôi đảm bảo việc này :là Không?
Tưởng mưa bong bóng phập phồng
Công văn chỉ đạo bên trong cho Toà
Bụng ông hại kiếp đàn bà
Quả là nham hiểm, quả là xấu chơi
Nếu sau chuyện vỡ lở rồi
Thì ai phải tính cuộc đời của ông
Hay là lại tiếp “Bên trong”
Bên trong chỉ đạo lòng vòng cho qua
(Ông là bí thư tỉnh nhà
Phải giữ cho Đảng mới là chính chuyên)
Ba Sương dạ sắt gan bền
Tội lỗi chúng nó phải tìm cho ra
Mắt dân đâu phải quáng gà
Cái bụng gian dối, sao là …bí thư?