Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CẦN THƠ CÓ CHỊ BA SƯƠNG

Trần Trương
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009 9:07 AM
Cần Thơ có chị Ba Sương
Nông trường sông Hậu đáng thương vô cùng
Quan toà lì lợm ung dung:
“Anh hùng thì cũng vào trong nhà tù”
Thành tích chẳng đáng một xu
Công lao giờ phải hận thù công lao
Quan toà huyện , tỉnh trước sau:
Ba Sương cũng hoá ba đào “GÂU HÔM”
Bao năm trấn thủ lưu đồn
Ba Sương nhẫn nhục chịu đòn ba que
Không bằng son phấn nhoè nhoe
Hoá thành Hoa Hậu lại “nhoè” tiền tiêu
Con ơi hãy nhớ một điều
Làm được giám đốc cũng điêu đứng hoài
Có tài mà cậy chi tài
Ba Sương đấy nhé, đến ngày tan xương
Càng lo lũ quỷ địa phương
Nó đang rình rập chân giường của ta…