Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THÀNH ỦY CÓ BIẾT GÌ ĐÂU!

Hoài Xuân
Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2009 9:52 PM
 
THÀNH ỦY chẳng biết gì đâu
He he! văn bản ở đâu nó vào!?
Công an thực hiện ào ào
Khởi tố THAM NHŨNG ta nào chẳng tha
Cho dù chị Bốn chị Ba
Anh hùng dũng sĩ cũng là thế thôi
Quỹ ĐEN quỹ ĐỎ  - TỘI RỒI
Nhà pha bóc lịch - vào ngồi - Chị nghe!
Biết rằng chị tốt lắm nhe
Bao nhiêu người khóc khi nghe quan tòa
Nguyện thay Chị vào NHÀ PHA
Tám năm tù tội còn là chị không?
Thương cho hạt lúa trên đồng
Thương cho TÂM HUYẾT giờ không còn gì
Thương người lặng lẽ mà đi
Một mình một bóng trong tù lặng ru
Mấy ai sống được thiên thu
Nhất nhật tại tù - Ngoại đến ngàn năm
Chị vào tù những tám năm
Ông Bành Tổ cũng cũng phải hâm mộ rồi
THÀNH ỦY là THÀNH ỦY ơi!
Chuyện ở trên Trời đâu dưới Cần Thơ?
Mới nghe cứ tưởng rằng mơ
Thì ra Ông bí thư lừa trẻ con!