Trang chủ » Khúc kha khúc khích

AI ĐÃ NHẬN GẠO VÀ MẮM?

Hoài Xuân
Thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2009 7:31 AM
 
Hoan hô ông Nguyễn Thanh Bình (*)
Công khai tuyên bố anh minh thẳng thừng
Hai trăm hai chục ngàn đồng
Nông trường Sông Hậu biếu ông làm quà
Gọi là một chút của nhà
Của thơm lòng thảo để mà nhớ nhau
Ai ngờ là một nỗi đau
Quan tòa luận tội làm giàu bất lương
Quỹ đen dấu hiệu bất thường
Dẫu cho là quỹ tình thương người nghèo
Ai ơi xin hãy làm theo
Đã nhận Gạo Mắm thì kêu lên dùm
Giúp Ba Sương khỏi gông cùm
Giúp cho phép nước kỷ cương vững bền
 
---------
 
(*) Tôi nghĩ Tòa án Cần Thơ có thể phạt chị Ba Sương 8 năm tù và bồi thường 4,3 tỉ đồng về tội lập quỹ trái phép theo quy định của pháp luật, nhưng phía sau phiên tòa còn lắm việc phải bàn…
HUỲNH THANH BÌNH (nguyên chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa)
10kg gạo x 15.000đ = 150.000đ, 1 lít nước mắm 20.000đ, bữa cơm trưa 50.000đ, tổng cộng 220.000đ.