Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ÔNG KIỂN VỀ HƯU

Trần Trương
Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2009 6:16 AM

  Nhân chuyện ông Tổng G/Đ ngành than và khoáng sản xin hưu 
 
Thế là ông ấy về hưu
Về trong tâm trạng chợ chiều…ngành than
Sau khi ổng phá tan hoang
Bao nhiêu mỏ..khoét tận hàng đất đen
Túi ông chắc khá nhiều tiền
Ông về phụng sự tổ tiên trong nhà
Bao nhiêu thua thiệt hôm qua
Gói thành “món quà” tặng lại nhân dân
Nhân dân không thể “cầm nhầm”
Đòi ông phải nói điều trần trước sau
Chứ không thể RŨ sạch làu
Bằng cái “Quyết định” rồi mau chuồn ..chuồn
Thanh tra,hãy kiểm tra luôn
để xem ông ấy “trắng trơn” thế nào
Hạ cánh mà chẳng làm sao
Không “xơi” được nữa thì “TAO” rút dù
Tội ông mờ ảo trăng lu
Hãy làm cho rõ có tù hay không?