Trang chủ » Khúc kha khúc khích

RƠI MẶT NẠ

Giàng La
Thứ tư ngày 18 tháng 11 năm 2009 6:42 AM

  
Nào là “ Mười sáu chữ vàng”
Nào là “Bốn tốt” oang oang giọng …Tàu
Nào là “ đồng chí” của nhau
Nào là “ Lãnh đạo cấp cao đã bàn…”
Diễn văn nghe mãi thành nhàm
Bá quyền , bành trướng …huênh hoang “tuồng Tàu”
Công hàm , chẳng phải lần đầu
Ngoại giao mềm mỏng phải đâu ta hèn !
“ Nước đổ đầu vịt” , kìa xem :
Đổi tên hai đảo thuộc miền Trường Sa !!!
Lập “ thôn đảo” – trò bày ra
Nghênh ngang khiêu khích chúng ta quá chừng !!!
“ Cây muốn lặng ,gió chẳng đừng”
Cấp trên còn phải ngập ngừng điều chi ??? 
Đã rơi mặt nạ từ bi
Lộ mưu quân cướp , đợi gì không hô ?
Xóm giềng sẽ tiếp sức cho
Thế giới thấu hiểu mối lo cận kề
“ Chữ vàng” là thứ bùa mê
“ Bốn tốt” là thứ trò hề , thấy chưa ???
Dân nói thẳng , Tàu chẳng ưa
Phải đâu “ phản động” mà đưa vào tù  !!!

 Hà Nội, 17-11-2009