Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHIỀU THANH THỦY

Vũ Xuân Tửu
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009 9:26 PM
 
Chiều nay
tôi đến thượng nguồn sông Lô
nghe nước gọi cồn cào bờ đá
chiến sỹ biên phòng
quân hàm xanh màu lá
điểm vài trứng cá má đang yêu.
Gió núi thổi
dòng sông chảy
vọng lời non nước
nơi đầu sông cuối núi
ầm ào.
Tiếng quân reo, trống trận
người lính thú thuở nào
máu còn nhuộm đỏ màu hoa gạo.
Vẳng nghe đâu đây
đoàn xe kéo pháo
lá ngụy trang ướt đẫm ánh sao.
*
Chiều nay
khách tham quan lác đác biên thùy
những đoàn xe trong nam ngoài bắc
chở lên cửa khẩu chất ngất hàng.
Ánh mặt trời
ngời bông lúa quốc huy.
Thanh Thủy (Hà Giang),
đêm 20/9/2009
V.X.T