Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ BIỂN

Nguyễn Đăng Minh
Thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2009 1:36 PM

Biển & Bờ cát
 
Sóng biển xanh oà vào
Bờ ngực trần cát trắng
Đêm đầy sao trăng treo
Ngày lấp lóa mặt trời
Khao khát bên nhau
Quên thời gian không tuổi
Khi êm ả… lúc cồn cào bão táp
Vùi vào nhau trong đục chẳng tách rời
 
BỜ VÀ BIỂN
 

Bờ uốn lượn dài xa
Mặt biển xanh kề sát
Dưới mặt trời nóng khát
Thấm vào nhau trong lành
Tình yêu biển với bờ
Chẳng bao giờ yên lặng
Thời gian…dù biển hạn
Bờ theo đến cạn lòng
Nguyễn Đăng Minh
 
BIỂN VÀ BỜ ĐÁ

Biển rộng sâu mặn chát
Ồn ào sóng gió
Ngày đêm bền bỉ dâng trào
Bờ đá ngăn lặng thầm kiêu hãnh
Hao gầy mòn mỏi
Đảo chao nghiêng ngả biển ơi
Hàng ngàn đời sóng mềm dải lụa
Đục khoét mòn bờ đá kim cương…
Nguyễn Đăng Minh