Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GỬI BÁC TRUNG DÂN

Trần Vân Hạc
Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009 2:39 PM

Bác hỏi: Ai phải trả lời?
Có hỏi ông trời cũng phải bó tay
Bác trung thực, dạ thẳng ngay
 Tiếc từng tấc đất bao ngày dựng xây
Tin “nhạy cảm” vẫn còn đây
Bác “sai” trên bảo còn cay nỗi gì
Làm báo trên phải không chê
Sao lại so bì với lại báo vua
Vua sai thì vẫn là vua
Bác “sai” bác phải cuốn cờ vậy thôi
Bắc thang lên hỏi ông trời
Xưa Tào Tháo cắt râu chơi đấy à?
Đấy là để giữ phép nhà
Dẫu rằng vẫn biết đấy là cắt chơi
 Bác so sao với con trời
Còn lâu mới đến cái thời đúng sai

         Trần Vân Hạc