Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐỜI

Lưu Lương An
Thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2009 9:35 PM

         Kính tặng nhà thơ Việt Phương
 
Tuổi hai mươi tôi đọc trộm thơ ông
“Cửa mở” từng dòng lạ kỳ, cuốn hút !
Sáu mươi tuổi mắt mờ, đầu bạc
Bơ vơ giữa đời tôi lại đọc thơ ông.
Sắc sảo, sâu xa, đằm thắm trẻ trung
Tri thiên mệnh ta trở thành gần gũi
Từ lâu ta quen đeo đồng hồ Thụy sỹ
Giây phút huy hoàng, thế kỷ trống không
Dẫu trên cao đâu đó vẫn vấy bùn
Ta trìu mến trăng tròn quê hương trên thảm lúa
Lãng đãng Hồ Tây  dập dìu đôi lứa
Có người  đi yêu người ta yêu nhau…
                                      05.9.2009
                               Lưu Lương An