Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

PHỐ CỔ

Đỗ Đức
Thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2009 3:23 PM
 
Phố cổ Hà thành không còn cổ nữa
Chỉ nên gọi là phố cũ mà thôi
Cũ mới lô xô cái đứng cái ngồi
Cái mốc cái meo lẫn tường mới trát
Đường vào phố thì đông ngàn ngạt
Xanh đỏ trắng vàng, bát quái ngũ phương
Du lịch trôi trên phố bẩn bụi đường
Một phố cổ oằn lưng gánh chịu
Tôi là  một con dân Hà Nội
Biết yêu phố cổ từ thuở lọt lòng
Phố cổ một phần văn hiến Thăng Long
Không có nữa thì còn gì để nói
Nhưng phố cổ, tôi yêu như bà nội
Ngày mỗi già nua cúi rạp trước đời
Yêu, không biết, nhưng rút bòn phố cổ
Ngày mỗi ngày còn gì phố, đời ơi.
Khi phía Tây dần khuất ánh mặt trời
Và phố cổ thì không còn cổ nữa
Bình minh ngày tối tăm hay rạng rỡ
Mối u hoài bỗng cháy ở trong tôi!
8/9/2009

Phố cổ (2)
 
Tại sao ai cũng nhớ về phố cổ
Vì đó là hồn cốt Thăng Long
Nếu phố cổ mà không còn nữa
Hà Nội bơ vơ bên sóng nước sông Hồng!
Ai cũng nói mình yêu phố cổ
Phố cổ được gì từ những tình yêu?
được xuống cấp mỗi ngày thêm dúm dó
ngột ngạt không gian mỗi sáng mỗi chiều
Trong phố cổ có nơi này nơi nọ
Mấy  cái răng vàng cắm ngược cắm xuôi
Đó là những nhà tầng mới dựng
Như Tây lai không có vợ đầm!
Một ngày không xa phố sẽ không ra phố
Chỉ còn  mảnh hồn lạc lõng giữa hồ Gươm
Ăn mày phố cổ thì vô số
Chỉ biết ăn mày, chẳng biết tri ân
Ta muốn thấy một ngày trên Phố cổ
Có thanh bình vẻ đẹp của làng quê
Hồn NƯỚC đó của những người kẻ chợ
Màu muôn năm trong mỗi buổi đi về
Hồn phố cổ chính là hồn kẻ chợ
Ai gọi hồn về lại với phố xưa
Đó là những tấm lòng con Việt
Dù gần xa
nhưng không nguôi
                     nhớ phố
                             bao giờ!
9/9/2009