Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Trân Trung

Trần Trung
Chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2014 9:36 PM

1/THẪN THỜ
Ngẫu hứng tất niên gặp mấy Rồ
Rượu nghiêng quán vắng chửa thành Thơ
Chín(9) thằng đực rựa chông chênh quá
Yếm thắm bay ngang-để thẫn thờ...

2/TRAO NHAU
Xuân về ngóng đón cái vui
Dẫu đời còn lắm dập vùi thương đau
Đào-Mai mơn mởn một màu
Hôn lên con gió trao nhau chữ Tình

3/NHỚ
Chiều nghiêng bóng ngả nhớ Ai
Mẹ ơi! Mãi tận thương hoài xưa sau
Vọng trông mây trắng ngang đầu
Cúi hôn một dải nông sâu với Tình.

4/TÌNH XUÂN
Em khóc thầm bên song cửa chờ mong
Người khuất chân mây...Chim bằng tung gió
Nhớ nhớ quên quên cửa thường bỏ ngỏ
Gió động nơi nào ấm lạnh Tình-Xuân

5/THƯƠNG
An lành! Mô Phật...Yêu thương
Tụng kinh gõ mõ tứ phương...lại về
Kiếp Người còn lắm lê thê
Thương nhau giữ trọn câu thề-Thương nhau.

6/CÕI-RIÊNG
Rồi sẽ qua đi...Cả nước mắt
Ánh sáng Giời xóa hết Buồn-Vui
Giận hờn,đơn côi...về Trong-Vắt
Ta thảnh thơi với Cõi-Riêng-Mình.

7/TỰ SOI
Ta kiêu hãnh từ...vực thẳm suy tư
Trải lòng thật như ban mai dậy
Trước đảo điên tự soi lòng mà thấy
Mà thơi thảnh Hồn giữa Cõi-Mông-Lung...

                  HÀ NỘI 27/1/2014.
              (Sắp Xuân Giáp Ngọ)