Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Vui

Lê Duy Phương
Thứ bẩy ngày 1 tháng 2 năm 2014 8:57 PM

Khai bút mồng 1 tết Giáp Ngọ 2014
I
Khi sách thơ về Đại tướng gửi đi (1)
Lính biển đảo đọc càng tăng sức trẻ
Khi áo quần em đưa về cho dân vùng lũ
Con trẻ người già ấm áp tình xuân
Và khi ấy lòng ta vui đón tết
Tuy tuổi già lòng vẫn trẻ sắc xuân
                                II
Lại mùa xuân lại tết lại gặp nhau
Con ngựa chiến về quê con ngựa thồ lên dốc
Và em nhỏ bao vùng quê xa lắc
Có ai đưa tết đến cho không
 
Xuân bắt đầu chớm nở những vùng quê
Vẫn còn đó những khổng lồ nợ xấu
Tòa đã tuyên kẻ lộ mặt nguyên hình
Kẻ dấu mặt tắt ti vi ngồi thở
 
 Nhà ngân hàng cả một năm xoay xở
Nhà kế hoạch đột phá đầu tư công
Nhà công thương vui hàng Việt được ưa dùng
Nhà tài chính biết tiêu pha dè xẻn
 
Chỉ doanh nhân là tất bật ngược xuôi
Lo cho đủ việc làm lương thưởng
Mấy tập đoàn làm ăn ngất ngưởng
Điện xây nhà dầu khí cũng xây nhà
Nhà thì ế điện xăng dầu tăng giá
Lộ lộ nhều lương khủng vẫn chia nhau
Tổng phó dưới trên…cả lũ hầu tòa
 
Y tế một năm tai biến đều đều
Nhà xã hội ăn chui tiền chính sách
Nhà học đường băn khoăn về cải cách
Môn học môn không môn thi môn bỏ
 
Bất động sản không còn bất động nữa
Tài nguyên môi trường ai phá ai xây
Nhà giao thông có chút nở mặt mày
Đừng vội mừng giảm vài phần tai nạn
 
Nhà khoa học chẳng bao giờ chán nãn
Sự kiên trì lầm lụi có ai hay
Phát triển hay không là cốt ở mặt này
 
Ta hy vọng năm hai ngàn mười bốn
MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG  nhất định một năm vui
                                   Lê Duy Phương
(1) Năm qua câu lạc bộ thơ Nguyễn Công Trứ đã in một vạn cuốn thơ NGƯỜI BẤT TỬ đã gửi trên 3000 cuốn  tặng lính biên phòng biển đảo. bà Đinh Thị Hồng Lâm đã quyên góp hàng trăm bộ quần áo mới và đang mới cho hơn 60 gia đình vùng lụ lụt Hà Tĩnh