Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ về rượu tặng bạn đầu năm mới Giáp Ngọ - 2014

Trần Quốc Thường
Chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2014 7:56 PM

                   ĐỐI ẨM
 
Phụ huynh biếu thầy chai rượu.
Vợ làm một đĩa nhắm đầy.
Đối ẩm- vợ mình không uống.
Đêm nay trời đất tỉnh - say.
 
LÀM THẦY NƠI QUÊ RƯỢU.
Vấp ngã nơi đâu còn được,
Nay về Thanh lạng làm thầy,
Đường trơn bấm chân cho vững,
Kẻo mà học trò tưởng say.

                  TẠI RƯỢU.
 Từ ngày ta bỏ rượu
Ít đến nhà bạn chơi.
Bạn mời, ta không uống
Nhàn nhạt cái tình người.

Bạn nói mà như mắng:
-" Hôm sau ông ở nhà,
Ông là tấm gương sáng
Để vợ cằn nhằn ta"

Mê rượu vợ đòi bỏ
Bỏ rượu bạn rời xa?
Chỉ có rượu chung thủy
Không bao giờ bỏ ta.
                         Trần Quốc Thường
                           ( ĐT 0915226760)