Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Giáp Ngọ tâm tình

Hồ Bá Thâm
Thứ bẩy ngày 1 tháng 2 năm 2014 9:16 PM

1-
Anh ơi, thế là năm Tỵ đã qua
Ai bảo “Rắn vẫn chưa lột xác” mà ?
Chưa đủ già hay chưa kịp thức
Da lần khân hay chưa đủ sức bật ra?

2-
Năm Ngọ đến anh chúc “Mã đáo thành công”
Ngựa sẵn sàng chưa bốn chân móng guốc
Sức ngựa đủ mạnh không, ai vững tay cương
Ngựa đường trường, trông ai “ngã ngựa”?

3-
Ai bảo xe nào quá đát hay ngựa già,
                           động cơ yếu, khó đổi thay
Tốc độ nào, phanh ăn không khi cần thắng
Cải tiến, tân trang hay là thay mới hở anh!
Thời công nghệ cao đừng loay hoay tháo sữa!

4-

Ta cầm tinh con ngựa, ngựa trắng phi nhanh
Hay lửng tha lửng thửng, ngựa què gặm cỏ, lượn vòng quanh
Ai “quất ngựa truy phong”, ai thấu sự “tái ông thất mã”
Đâu “ngựa thành Troa”, đâu “ngựa Xích Thố”, “ngựa bất kham”!

5-
Ngựa đề thồ hay là “ngựa chiến”
Ngựa giữ chùa hay ngựa xuất gia sống với đời
Ai đến ngu ngơ chọc trêu ngựa cái
“Cú đá hậu” hiểm bất ngờ, ai học được chữ ngờ đâu!

6-
Đâu thơ xưa còn đó chữ khắc vàng
Nghìn năm “bon ngựa đá”, “vững âu vàng”
“Ôn cố tri tân”, ai lên “song mã”, phi nước đại?
Năm Tỵ gửi gì và ngựa đá hí vang!

7-
Đâu “xe - pháo - mã” rủ nhau đi
Ta “học đánh cờ” đâu thật giả ngựa phi
“Tấn công thế thủ nhanh như chớp”
Bạn còn đương chức đánh kiểu chi?

8-
Thành quách nào cao mấy là cao
Đã tiến công ắt Ngựa vượt rào
Ai hát “ngựa Hồ hý gió bắc”
Giữ cội nguồn vững, tung vó ào ào!

9-
“Đại quan” nào ngựa vẫn trung thành!
Mỹ nữ nào bán “tấn mã chi trinh”
Giá cả thị trường còn “phi mã”?
Có lên không xuống, đạo còn minh?

10-
Ta học ngựa hay ngựa học ta
 Phi ngựa đâu đàn ông hay đàn bà
Trẻ trai nào không “nhảy như ngựa”
Ta lớn rồi phái tính ngựa đường xa!

11
Tuổi nào, số phận nào đây
Ngựa bao nhiêu tuổi, ngựa mới hay
Ngựa sắt, ngựa vằn đều ngựa cả
Nhổ tre Ngà, Thánh Gióng ra tay!

12-
Chặng đường ta đó, đoạn năm năm
Vó ngựa tung bay, mấy bại, thành!
Thời gian vun vút nhanh như ngựa
Mới đó, tóc giờ chẳng còn xanh!

13-
Xin gửi tới anh bạn hiền ơi
Cái thời “trâu ngựa” đã qua rồi?
Mà sao  “thần dân” ta còn bị cưỡi
Ai đã quay lưng với ý Trời!

14-
Ai kêu cứu trên những cánh đồng
Trên tầng cao ấy biết hay không
“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”
“Bầu ơi thương lấy bí cùng!”

15-
Cùng sinh tuổi Ngựa, cũng đồng môn
Ngựa hay ta, ai dại ai khôn
Còn bao nhiều nữa thời đương chức?
Giao thừa đón Ngựa, nhớ nhau không!


                                29-1-2014