Chùm thơ Đinh Ngọc Diệp
Đinh Ngọc Diệp
Thứ năm ngày 14 tháng 11 năm 2013 9:22 PM
BỨC TRANH
Bức tranh:
Rắn cắn chết người tuổi rắn
Nhìn nhau
Người khất nợ lỳ
Người đòi nợ gắt
Người thơ buồn
Người thợ mất việc
Vẫn vẹn nguyên câu hỏi ẩn trong tranh…
Những nhân vật tìm lại mình thuở trước
Trái tim kiệt máu còn rung
Trái tim bị thương lại trở thành thủ phạm
Máu thời gian
thành vũng dưới chân tường!
14-11-2013
SAU MƯA
Mưa từ xe rùa phun nước
Đường trưa, phố cũ mát mềm
Cơn mưa thấp hơn mắt cá
Hình anh ngã dưới chân em
Bất chợt: mưa trời xối xả
Làn môi run rẩy kề bên
Cái hôn bập vào… bụi đá?
Giọt hờ
đánh tráo mưa – em !
Đ.N.D
Đinh Ngọc Diệp
BIỂN LẤN
Như đã hàng trăm năm, bờ lấn biển:
Những dòng sông xô nước tự nguồn
Bỗng cánh rừng phi lao lộn gốc
Hôn biển đen sì chòm rễ lúc lâm chung
-Sao biển lấn
Sát cánh rừng, chân núi?
-Rừng bê tông lấn biển
Có làm sao?
Có làm sao
Những sông hồ đã lấp
Những châu thổ phù sa
Tuẫn tiết theo mình
Buồm
Nhảy mom sông ngày lở đất
Những Mẹ-Cá khép mang
Không nhắm mắt
Chết-còn mơ bọc trứng nở trăm sông…
Biển chồm sóng
Trước đời mình côi cút
Vạn trùng xanh
Đòi
giọt-nước-sinh-thành!
Sầm Sơn, 14/42013.
Đ.N.D
T.C