Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Hoàng Quang

Hoàng Quang
Thứ bẩy ngày 9 tháng 11 năm 2013 7:59 AM
Hoàng Quang
 
THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG
 
Đời đời ghi tạc tên Ông
Đại tướng nước Việt: Văn thông, Võ tài
Cầm quân, giáo mác, một hai…
Từ rừng Việt Bắc đánh Tây, phá đồn
 
Điên Biên giặc Pháp khiếp hồn
Lừng danh thế giới, vẫn còn Giáp Nguyên!
Giữ trời, biển đảo, đất liền,
Kiến nghị Bô xít Tây Nguyên Ông trình
 
Vì Dân, vì Nước, anh minh
Giã từ cõi thế, Quảng Bình thong dong
Từ xa con viết mấy dòng
Gọi là thắp nén hương lòng kính dâng!
 
                                  7/10/2013
 
QUEN – LẠ
 
Chúng ta quen nhau từ thuở còn thơ dại
Hồn nhiên một thời chỉ biết quen thân
Tuổi trẻ ngây thơ trong ngọc trắng ngần
Nhỡ đụng tay nhau rùng mình như điện giật
 
Anh và Em quen thân kỳ lạ thật!
Chỉ một lần đang lạ đã quen
Ấp ủ bao ngày những tưởng nên duyên
Nào ngờ đâu đang quen trở nên người lạ…
 
Rồi chuyến đò ngang Em bước lên xa giá
Bỏ lại những gì chưa kịp trao nhau
Hết ngày dài lại đến đêm thâu
Suốt cả đời Em… quen nay thành lạ!
 
Và giờ đây sông lại chảy về biển cả
Trời cho ta Anh lại được gặp Em
Một chút vui, một chút buồn mà sao thấy dịu êm
Một thời xa lạ trở lại thân quen!
 
SẦU ĐÔNG
 
Lịch cũ cuối năm rớt từng tờ
Ta đếm thời gian, dạ ngẩn ngơ
Ai biết rồi đây chim lẻ bạn
Chiếc lá đông tàn gió cuốn đưa!
 
Lần lần từng bước đứng dậy đi
Vượt lên tất cả, nghĩ hề chi
Mong manh mộng ảo, thời thế thế
Chưa vui hội ngộ, đã chia ly?
 
VỤ NỔ LỚN
 
Sau vụ nổ Big Bang
Vũ trụ được thành hình
Vài giây sau - Sự Sống
Của triệu triệu hành tinh
 
Còn với anh và em
Vụ nổ là Binh Minh
Đời lật sang trang mới
Hạnh phúc đến êm đềm!
 
QUESTION AND ANSWER MYSELF
 
Sao tôi lại bước chân tới đó?
Ngỡ ngàng như trong một gia đình
Có anh chị, có em và có bạn
Có đâu đây hình bóng mẹ cha?
 
Có cát bỏng từng đi về hôm sớm
Có biển xanh sóng biếc vỗ về
Có quê hương gừng cay muối mặn
Có yêu thương trong sâu thẳm tâm hồn
 
Sao tôi lại bước chân tới đó?
Không phải vì những ham muốn đời trần
Không phải là bướm trăng hoa lá
Mà phải chăng có chút Tâm Linh?
 
NHỚ NHUNG
 
Trời Tây tử thuở anh bay
Buồng không thương kẻ tháng ngày chiếc thân
Ngày ngày cửa sổ ngóng trông
Mịt mù nơi ấy xa xăm dặm trường
 
Đèn đường soi bóng quỳnh hương
Ầm ầm xe chạy trên đường cầu cao
Thương cho thân phận má đào
Đứng ngồi thơ thẩn, ra vào nhớ mong
 
Đã đành một chút long đong
Lại thêm bao nỗi buồn trong rối ngoài
Còn bao tháng rộng năm dài
Lòng ta thổn thức đợi người tâm giao
 
Thương Em Anh nhớ biết bao
Những khi âu yếm dâng trào thơ yêu
Cầu thang Em tiễn mỗi chiều
Phút giây bịn rịn sớm chiều bên nhau
 
NỤ HÔN
 
Không hôn sao biết là yêu!
Chẳng thà cứ nói một điều cho xong
Ròng ròng ngày đợi tháng mong
Bá Nha có biết đục trong tiếng đàn?
                                          
HOÀI CẢM
          (Nhớ về tuổi 16)
 
Trao yêu cho nhau bên bờ suối nhỏ
Phút ban đầu sao chẳng nói nên lời
Chưa kịp cho nhau trái tim nóng bỏng
Hồi hộp bên nhau cứ lặng thinh hoài
 
Dệt mộng đời hai đứa mình đôi ngả
Tuổi trẻ lâng lâng mải miết đi xa
Nhưng vẫn thầm mong có ngày gặp lại
Xây mái nhà chung - tổ ấm hai ta
 
Rồi hình bóng xưa cứ vương vấn mãi
Đi theo ta trên mọi nẻo đường dài
Nào ngờ đâu bỗng dưng cầu lỡ nhịp
Hoa đến thì hoa nở! Hỡi người ơi!
 
Có đôi lần ta cứ tưởng đã quên
Nhưng bóng dáng thân yêu chưa phai mờ
Và một ngày trở lại chốn xa xưa
Gặp nhau rồi ngỡ ngàng như giấc mơ
 
 
XUÂN TRỞ LẠI
 
Anh muốn là Hoàng Tử
Đánh thức một giấc ngủ
Nàng Tiên giữa đời thường
Bằng nụ hôn nồng cháy.
 
Cho tim em ấm lại
Cho tình yêu thức dậy
Băng giá đã bao đời
Mùa Xuân đang trở lại!
 
CÂU ĐỐI TẾT NHÂM THÌN 2012
 
Xướng:
 
Đón Tết cố hương, bao nỗi đoạn trường.
            Đạt! niềm vui nho nhỏ.   
 
Họa :
 
1. Vui Xuân lữ thứ, lắm điều đoái xa.
              Đói! Tâm hồn nỏ no.     (Cung Việt)
 
2. Mừng Xuân xứ sở, tái cấu trúc dang dở.
             Tiền! buồn to vui nhỏ.    (Cung Tùng)
 
3. Nghinh Xuân cổ truyền, lắm nỗi lo toan.
             Buồn! cùng vui lẫn lộn.
 
CÂU ĐỐI TẾT NĂM QUÝ TỴ 2013
 
Đêm ba mươi, thắp ngọn nến hồng, tiễn chị Rồng, nhìn vào quá khứ
Sáng mồng một, cắm cây đào trắng, đón nàng Rắn, hướng đến tương lai
 
FOR MY LOVELY
 
Once we find our true love,
nothing can make us lose it.
Nobody can steal it from us,
nothing can make us lose that.
 
We’re just free.
We have everything
that’s very beautiful,
blissful and blessed.
 
Let’s live long life
until the end of life.
Although the Planet will be broken,
we're always nearby each other,
our souls will fly to Heaven together.
 
Xin mời xem thêm:
1.       Chùm thơ muộn màng1:
http://trannhuong.com/tin-tuc-15967/chum-tho-muon-mang.vhtm
2.       Chùm thơ muộn màng2:
 http://trannhuong.com/tin-tuc-16572/chum-tho-muon-mang.vhtm